Vợ đâm chồng 65 nhát do nghi ngờ sự "thờ ơ" của anh ta.
Ngày 6-2, Haaretz đưa tin về vụ án xảy ra vào tháng trước tại căn hộ của một cặp đôi. Sau khi nghe tiếng gào thét, hàng xóm đã gọi cảnh sát, và khi đến nơi, họ phát hiện thi thể nạn nhân. Người vợ đã bị bắt ngay sau đó và vào ngày 5-2, bị buộc tội giết người. Cáo trạng cho biết, trong suốt một tháng trước khi vụ việc xảy ra, người phụ nữ cảm thấy không khỏe và nghi ngờ chồng thờ ơ với tình trạng của mình. Bà ta nghĩ rằng nếu nhập viện, chồng sẽ tiếp tục sống trong căn hộ của bà. Cặp đôi đã sống chung khoảng 30 năm và có hai con. Cáo trạng cũng cho biết, người phụ nữ đã lên kế hoạch giết chồng một tuần trước khi xảy ra vụ án và đã dùng dao để tấn công nạn nhân bất chấp sự van xin của người này.
Theo cáo trạng, sau khi con dao đầu tiên bị cong, hung thủ đã vào bếp lấy dao khác và đâm chồng tổng cộng 65 nhát. Luật sư của bà ta, Boris Sherman, cho biết thân chủ của ông muốn được đánh giá tâm thần do đang gặp khó khăn và có thể bị ảnh hưởng về sức khỏe tâm thần. Họ hàng của bà khẳng định bà bị chồng bạo hành, trong khi một hàng xóm lại cho biết chưa bao giờ thấy bạo lực giữa cặp đôi này.
Source: https://afamily.vn/vo-dam-chong-65-nhat-vi-nghi-tho-o-20180207215150226.chn